Hai tấm gương sáng

Vợ chồng ông Phan Đình Hoàng và bà Lê Thị Bạch Vân ở tổ 35 phường Hoà Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) là hai đảng viên điển hình trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Sau khi về nghỉ hưu, ông Hoàng hăng hái tham gia công tác địa phương và được bầu làm phó phụ trách an ninh của khối phố Quang Thành. Hồi ấy, tình hình an ninh, trật tự ở khu vực này rất phức tạp, đối tượng xấu thường trà trộn vào các khu tập thể, nhà trọ để lừa bịp, trộm cắp và cướp giật. Ông Hoàng đã tích cực phối hợp với công an phường, công an khu vực để xây dựng lực lượng dân phòng, phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phát hiện kịp thời các đối tượng gây án...
Khi nghe bà con trong xóm báo cáo ở khu phố xuất hiện một người bán mật ong và gạc nhung hươu giả, ông Hoàng vừa báo công an, vừa kiên trì theo dõi. Một hôm, ông phát hiện một người mặc quần áo đồng bào dân tộc đang rao bán mật ong và gạc nhung hươu. Ông giả bộ mua hàng, gọi vào nhà, rồi khoá cửa lại, yêu cầu kiểm tra chất lượng hàng. Thấy đối tượng tái mặt, ông liền tri hô mọi người đến bắt, áp giải lên công an phường. Qua điều tra của công an, hắn đã khai nhận thủ đoạn kiếm tiền là giả người thiểu số để dễ lừa bán mật ong và gạc nhung hươu dởm.
Một lần đang làm việc với anh cán bộ quân đội về địa phương khảo sát chất lượng thanh niên nhập ngũ, chợt ông thấy có một người thập thò bên hồ cá phía sau nhà với dáng vẻ khả nghi, ông liền nhờ anh sỹ quan này cùng đi với ông đến tiếp cận đối tượng. Chỉ vài câu hỏi của ông, đối tượng đã tỏ ra ấp úng, không giải thích được nguyên nhân có mặt tại đây. Ông liên hệ ngay đến tờ thông báo của công an quận là vừa xảy ra một vụ cướp trên đèo Hải Vân, hậu quả rất nghiêm trọng và đối tượng đã bỏ trốn. Ông liền đanh giọng bắt nọn: “Anh không phải đi câu cá như anh vừa nói, mà chính là kẻ cướp giật trên đèo Hải Vân”. Tên cướp
mặt biến sắc, toan bỏ chạy, nhưng anh sỹ quan quân đội to khoẻ đã kịp thời giữ chặt hắn lại. Ông Hoàng liền gọi dân phòng đến giải về đồn công an, sau đó hắn đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên đỉnh đèo...
Bà Vân cũng nổi bật không kém với công việc ở khu dân cư. Từ hoạt động cựu chiến binh (CCB) đến công tác khuyến học, nhân đạo - từ thiện, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, nhiệm vụ nào bà cũng nhiệt tình, xông xáo, đem hết tâm huyết phục vụ cộng đồng. Bà đã trở thành tấm gương điển hình trong phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao tại địa phương. Dù đã 79 tuổi, bà vẫn được tập thể tin tưởng bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng sinh - Văn nghệ của phường. Cứ 4 giờ 30 sáng mỗi ngày, bà thức dậy đi bộ ra bãi biển Xuân Thiều, rồi trực tiếp hướng dẫn hội viên luyện tập. Các bài dưỡng sinh như múa quạt, thái cực quyền, thái cực kiếm, para-chùy...bà đều làm thành thục, chuẩn xác và có phương pháp truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ. Do vậy, đội vận động viên dưỡng sinh phường Hoà Khánh Bắc năm nào đi thi ở quận cũng đạt giải Nhất. Bằng nhiệt tình, tâm huyết và kinh nghiệm nhiều năm làm công tác nữ công, bà Vân đã tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng đời sống văn hoá, thắt chặt nghĩa xóm tình làng. Trong khu phố, nhà ai có chuyện cãi vã, mâu thuẫn, “cơm không lành, canh không ngọt”, bà kịp thời đến giảng giải, động viên và đã giúp cho nhiều trường hợp hàn gắn lại hạnh phúc gia đình.
Với những đóng góp thiết thực của mình, ông Hoàng đã được Ban Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng tặng Bằng khen, còn bà Vân từng đoạt giải Nhất tại Hội thi “Cụ ông, cụ bà đẹp lão” toàn quận Liên Chiểu. Hưu trí mà trí không hưu, ông Hoàng và bà Vân vẫn đang ngày ngày miệt mài với bao công việc ở khu dân cư và luôn tận tình dìu dắt lớp cán bộ trẻ phấn đấu trưởng thành.

                                                 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất