“Cây phong ba” trên quần đảo Trường Sa

Năm 1996, theo gương anh trai, Tú thi vào học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Do có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện, năm 1999 anh được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ra trường năm 2000, Tú được phân công công tác tại Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957, Vùng 4 hải quân tại Cam Ranh. Tháng 9-2003, anh viết đơn tình nguyện ra Trường Sa công tác. Từ tháng 12-2003, anh là Phân đội trưởng Phân đội 1, Cụm chiến đấu 2 đảo Nam Yết. Từ tháng 7-2005 đến tháng 7-2006 là Phân đội trưởng Phân đội 3, Cụm chiến đấu 1 đảo Song Tử Tây. Sau đó, từ tháng 1-2007 đến 1-2008 là Chỉ huy trưởng đảo Tiên Lữ. Sau một thời gian ngoài đảo, tháng 4-2009, Tú được điều về đơn vị cũ trên đất liền và lần lượt giữ các cương vị Phó đại đội trưởng rồi Đại đội trưởng của Tiểu đoàn 452, Lữ đoàn 957, Vùng 4 hải quân. Hơn một năm xa đảo, nhớ đảo da diết, thương đồng chí, đồng đội của mình nơi đầu sóng ngọn gió, tháng 7-2010, anh lại xin ra đảo và làm Phó chỉ huy trưởng Cụm chiến đấu 1 của đảo Nam Yết. 
Với nhiều thành tích trong công tác nên anh được đơn vị, quân chủng tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2011, đồng chí Hoàng Thanh Tú được bầu là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Vùng 4 hải quân. Đặc biệt, trong đợt bầu cử hội đồng nhân dân các cấp tháng 5-2011, anh được tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa.

Năm 2004, anh về quê lập gia đình, đến nay anh đã có một con trai 6 tuổi. Hiện ở nhà chỉ có mẹ già, vợ và con nhỏ nhưng anh nguyện gắn bó cuộc đời mình với đảo, quyết tâm góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Theo anh, tuổi trẻ cần phải sống hết mình, phải rèn luyện trong gian khổ, khó khăn thì mới trưởng thành, giống như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Đồng chí Mai Hữu Bằng, Chính trị viên phó đảo Nam Yết cho biết, đồng chí Tú là một cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy; sống chan hòa, tình cảm, hết lòng vì cán bộ, chiến sĩ; trên mọi cương vị đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn, gian khổ, được các cấp tin tưởng, mến phục. Nguyễn Thanh Tú còn là một trong những cán bộ, đảng viên trẻ tiêu biểu của Vùng 4 hải quân và của toàn Quân chủng.

Với ý chí vươn lên mạnh mẽ, anh như cây phong ba nơi đầu sóng ngọn gió vững vàng trong bão táp, xứng đáng là tấm gương sáng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất