Sự việc - Ý kiến
Mãi mãi xanh tươi
11:31' 26/6/2011
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Savanakhet




Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và phu nhân, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6 năm 2011, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội  nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân đã thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào.


Ðây là chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thể hiện tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.


Đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào, khẳng định tình đoàn kết keo sơn hai Ðảng, hai nước, hai dân tộc luôn được mỗi bên coi trọng và làm hết sức mình không ngừng vun đắp ngày càng tin cậy, gắn bó chặt chẽ.


Mối quan hệ gắn bó, tin cậy, thuỷ chung được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc Việt-Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông cùng hai Ðảng, nhân dân hai nước dày công vun đắp.


Mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu không ngừng đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích thực sự cho nhân dân hai nước Lào, Việt Nam. Đặc biệt trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước luôn có bước phát triển mới. Sự thân thiết, tin cậy lẫn nhau ngày càng sâu sắc và đạt được những kết quả quan trọng trong mọi lĩnh vực. Quan hệ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có nhiều bước tiến mạnh mẽ. Quan hệ giữa hai Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội, địa phương của hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. 


Mối quan hệ gắn bó mật thiết, truyền thống đoàn kết mẫu mực, thủy chung, trong sáng và đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Lào là tài sản vô giá được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau, được thử thách qua bao thăng trầm lịch sử, là niềm tự hào to lớn của nhân dân hai nước Việt Nam, Lào; là bảo đảm quan trọng để nhân dân Việt Nam và Lào tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trong giai đoạn cách mạng mới, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc. Tài sản vô giá, niềm tự hào đó luôn được hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục giữ gìn, bảo vệ, truyền mãi cho các thế hệ mai sau.


Như cây đời mãi mãi xanh tươi, tình đoàn kết Việt - Lào đời đời bền vững. 

Nguyễn Thuý Hoàn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Trần Văn Hay ( tvanhay@...).Gửi ngày: 14/07/2011
Lịch sử đoàn kết Việt Lào chúng ta chỉ biết nhiều thời gian từ khi thành lập ĐCS Đông Dương đến nay. Đề nghị Tạp chí nên có bài về lịch sử đoàn kết hai dân tộc trước đây để rộng rãi thông tin, gắn kết hữu nghị nhân dân hai nước…
Bạn : Nguyễn Thành Nam ( thanhnamg@...).Gửi ngày: 02/07/2011
Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn Quốc Nam:"Không như những người khác, khi khó khăn thì cần đến ta, khi được người khác chìa cho củ cà rốt thì quên hết ân tình. Mỗi người chúng ta nên biết, ta giúp bạn là giúp chính mình"
Bạn : Nguyễn Viết Lệ ( ngvietle@...).Gửi ngày: 28/06/2011
Tôi đồng tình ý kiến bạn Hùng. Ta cũng cần học bạn chứ không chỉ bạn học ta.
Bạn : Trần Thanh Hùng ( h2t@...).Gửi ngày: 27/06/2011
Trong tình hình ngày nay, mối quan hệ đặc biệt này càng cần được củng cố, thắt chặt. Việc Tổng bi thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Lào là nước ngoài đầu tiên cho thây ta đã thấy rõ tầm quan trọng của tình hữu nghị đặc biệt. Ý thức ấy cần có ở tất cả mỗi chúng ta.
Bạn : Lưu Quốc Nam ( namquoc@...).Gửi ngày: 27/06/2011
Đọc bài, tôi cảm nhận được nhiều hơn tình cảm quý giá mà bạn Lào dành cho ta và ta cần thúc đấy nhiều hơn nữa mối quan hệ này. Không như những người khác, khi khó khăn thì cần đến ta, khi được người khác chìa cho củ cà rốt thì quên hết ân tình. Mỗi người chúng ta nên biết, ta giúp bạn là giúp chính mình.
Bạn : Nguyễn Văn Minh ( nvanminh@...).Gửi ngày: 26/06/2011
Đúng là mối quan hệ gắn bó mật thiết, truyền thống đoàn kết mẫu mực, thủy chung, trong sáng và đặc biệt; hợp tác toàn diện phải được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, tin tưởng...
Bạn : Duong Thanh Long ( thanhlong_d@...).Gửi ngày: 26/06/2011
Tôi rất đồng tình với bài viết. Đề nghị Tạp chí luôn thường xuyên viết về Lào. Tôi thấy vừa qua bài ít và không đều.
Bạn : Hồng Quang Long ( hql2009@...).Gửi ngày: 26/06/2011
Một khẳng định tuyệt vời: Như cây đời mãi mãi xanh tươi, tình đoàn kết Việt - Lào đời đời bền vững.
Bài cùng chuyên mục
Trách nhiệm cá nhân    (31/10/2011)
Có cần Luật Biểu tình?    (23/11/2011)
Bình đẳng    (20/1/2012)
Ý chí toàn dân    (18/6/2011)
Tổ chức có liên quan?    (31/5/2011)
Vê người đứng đầu    (23/5/2011)
Chăm lo an sinh xã hội    (1/5/2011)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2013
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS