Ngày 16.1.2008, công an TP. Biên Hoà (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Quảng Thị Kim Hoa, 40 tuổi, chủ cơ sở nuôi dạy trẻ gia đình tại phường Quyết Thắng về tội “hành hạ người khác”. “Người khác” là những trẻ thơ ở tuổi mầm non mới mười mấy tháng tuổi, chưa biết nói, chưa biết tự bảo vệ. Cách đây không lâu, dư luận bàng hoàng khi bé Bảo Trân (TP. Hồ Chí Minh) bị cô giáo dán băng keo kín miệng để bé không thể khóc... Thương lắm những trẻ thơ bị hành hạ bởi những hành động vô nhân tính của người được nhận tiền nuôi dạy các cháu.
Kẻ có những hành vi vô nhân tính sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng đã để lại những điểm đen trên bức tranh tươi sáng mà từ khi nước nhà độc lập đến nay, Đảng và Nhà nước ta dày công kiến tạo. Trong bộ máy tổ chức nhà nước đã có hẳn Uỷ ban Bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em, nay tuy sáp nhập vào cơ quan khác nhưng chức năng này không vì thế mà mất đi. Bộ Giáo dục và Đào tạo có Vụ Mầm non phụ trách vấn đề này.
Nhà nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em, phấn đấu nhằm đạt được những mục tiêu thiên niên kỷ cho con trẻ.
Những điểm đen cho thấy việc thực hiện quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục phải được thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, ở các cấp học. Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian qua chú trọng đổi mới, nâng chất lượng giáo dục các cấp từ tiểu học trở lên nhưng chưa chú ý đúng mức đến giáo dục mầm non - bậc học của những năm tháng đầu tiên chập chững bước vào đời của mỗi con người. Xa hơn, trong tầm nhìn chiến lược, chính sách tạo nguồn cán bộ của Đảng phải bắt đầu từ chính sách đối với trẻ thơ.
Những điểm đen đó cho thấy tính cấp bách phải khơi dậy năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Bởi với vai trò cầm quyền, mỗi tiêu cực xảy ra trên địa bàn, tổ chức cơ sở đảng phải có trách nhiệm. Nhiệm vụ liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân phải được cụ thể hoá thành tiêu chí để thực hiện và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. ở Hà Nội, cả hệ thống từ chi bộ, tổ dân phố đến các đoàn thể xã hội ở cả hai phường đều “không biết” việc em Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ quán phở hành hạ dã man suốt 13 năm tại nơi ở và nơi lao động! ở phường Quyết Thắng này, một cơ sở nuôi dạy trẻ thơ đã tồn tại từ 3 năm với nhiều thư tố cáo và được đoàn kiểm tra nhắc nhở, không lẽ chính quyền, tổ chức đảng cũng “không biết”?
Đóng cửa tất cả những cơ sở nuôi dạy trẻ gia đình chưa được cấp phép hoạt động trong khi các cơ sở công lập đã quá tải là giải pháp tình thế và không thực tế, nhất là ở những khu công nghiệp tập trung. Căn cơ phải là đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, biện pháp quản lý của chính quyền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, nhiều thành phần kinh tế và loại hình dịch vụ phát triển. Trước mắt phải là tổng kiểm tra, rà soát, phân loại, chấn chỉnh, tạo điều kiện, quản lý để những nơi này có đủ tiêu chuẩn nuôi dạy trẻ thơ an toàn về tính mạng và tâm lý. Thực hiện việc này không chỉ cơ quan chức năng chuyên môn mà phải là sự vào cuộc của cả xã hội, trước hết là tổ chức cơ sở đảng - nơi gần dân nhất và là hạt nhân chính trị có vai trò lãnh đạo.
Trẻ thơ hôm nay, đất nước ngày mai. Hãy đầu tư cho đất nước ngày mai bắt đầu từ dành tình thương và sự chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất cho trẻ thơ - những công dân, cán bộ tương lai của Đảng, cái gốc làm nên bình minh tươi sáng của dân tộc, để đất nước mãi mùa xuân.
Thu Huyền