Lãng phí gây thiệt hại lớn chẳng kém gì tham nhũng!
Hằng năm các cuộc kiểm tra, thanh tra của các ngành chức năng và tổng hợp thống kê của Ngành Tài chính cho thấy việc mua sắm, trang bị của các cơ quan nhà nước ở nước ta vào loại nhất nhì thế giới. Từ năm 1996, tất cả các cơ quan khối hành chính sự nghiệp không những mua sắm đủ xe ô tô con mà còn dư khoảng 8 ngàn chiếc. Nhiều xe còn “uống xăng dầu” để chở gia đình, vợ con các xếp đi lễ tết, du lịch các nơi… Số tiền ngân sách phải chi hàng tỷ, tỷ đồng cho những việc riêng như thế. Lại nữa: Xe ô tô đã thừa, nhưng nhu cầu đời mới, mốt mới luôn thay đổi nên tài sản, thiết bị, máy móc của các cơ quan bị thanh lý vô tội vạ. Rồi những cuộc tổng kết, sơ kết, nhận bằng khen, huân chương, kỷ niệm, khai trương, ký kết thi đua v.v… đều rất hình thức, tốn kém, chi tiêu hàng trăm triệu đồng cho ăn uống, quà cáp.
Lãng phí đi liền với tham nhũng, ăn chơi xa xỉ, kích thích “quan tham” móc ngoặc để ăn cắp, bòn rút tiền của Nhà nước. Có nhiều vụ lãng phí, tham nhũng rất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều quan chức nhà nước, trong đó có những cán bộ cấp cao, nhiều vụ quy mô lớn, nghiêm trọng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. ở đó người có chức gắn với người có tiền, dựa vào quyền để sinh ra nhiều tiền hơn. Người có tiền bám lấy người có quyền, chi phối người có quyền. Chúng mua chức, mua quyền, mua danh, chạy án v.v… Chúng cấu kết nhau đục vào nội bộ Đảng, bộ máy nhà nước. Đây chính là mối hiểm họa của đất nước. Chống tham nhũng, lãng phí là việc sống còn của chế độ, của dân tộc.
Bài học lịch sử vẫn còn đó. Ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông, giữ vững bờ cõi, nhà Trần hưng thịnh được gần 60 năm; từ đời Trần Dụ Tông 1341, triều chính, vua quan chỉ còn nghĩ đến vinh thân, phì gia, đục khoét, bóc lột dân, từ đó đất nước tan hoang lại rơi vào tay giặc Minh. Sau 10 năm kháng chiến, quét sạch giặc Minh (1418-1427), đất nước được thanh bình. Khi này Nguyễn Trãi nghĩ ngay đến vết xe đổ của nhà Trần, ông bàn với Lê Lợi phải kịp thời chống lại bọn quan tham, ô lại, nhưng ông đã lực bất tòng tâm, công việc triều đình rơi vào tay bọn gian thần, thao túng Lê Lợi. Những công thần đã cứu nước nhưng không cứu được dân, đứng đầu là Nguyễn Trãi bị vô hiệu hóa và lần lượt bị hại, Nguyễn Trãi bị chu di ba họ.
Bác Hồ từng gọi tham nhũng, lãng phí, quan liêu là giặc nội xâm.
Chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ cấp bách, bức thiết của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Luật chống tham nhũng, lãng phí đã được Quốc hội thông qua, nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được ban hành. Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều biện pháp, chính sách và kêu gọi dựa vào sức mạnh tổng hợp của toàn dân để quyết đẩy lùi loại giặc nội xâm này. Đây là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp, vì giặc ở ngay trong hàng ngũ chúng ta.
Đảng phải nắm vững ngọn cờ tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Cuộc đấu tranh này đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân trong cả nước, các địa phương, các ngành và cả bạn bè quốc tế. Thực tế cuộc sống đang thử thách vai trò lãnh đạo và bản lĩnh của Đảng, của từng đảng viên. Chúng ta kiên trì đi theo con đường XHCN, phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam, quyết tâm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Kiên quyết chống lãng phí, tham nhũng, nghĩa là không trừ một ai, không có vùng cấm. Chỉ có thế mới chặn đứng và tiêu diệt được giặc nội xâm, phát triển đất nước đạt mục tiêu Đại hội X của Đảng đề ra.
ĐỖ THÔNG NGUYỄN MIỄN