Trong giờ phút thiêng liêng gia nhập đội ngũ của Đảng, dưới lá Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh, ta thề “suốt đời hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”. Lời thề ấy nâng bước ta đi trên đường cách mạng vinh quang nhưng vô cùng khó khăn gian khổ. Bao nhiêu thử thách gay go đến với cách mạng, với Đảng cũng là đến với bản thân mỗi đảng viên chúng ta.
Khi kháng chiến gian nan, bom đạn ác liệt, phải xa gia đình, xa người thân, có lúc tinh thần ta mềm yếu nhưng lời thề “suốt đời phấn đấu” lại thức tỉnh ta, đem lại cho ta niềm tin mãnh liệt. Vào những dịp xét tăng lương, cất nhắc đề bạt, không phải không có những suy nghĩ so sánh thiệt hơn. Tư tưởng ta không phải lúc nào cũng hoàn toàn vững vàng, ổn định. Khi cách mạng thế giới lâm vào khó khăn, phe XHCN tan rã, cũng xuất hiện bao câu hỏi không dễ trả lời… Nhờ sự giáo dục của Đảng, nhớ đến lời thề thiêng liêng “suốt đời phấn đấu”, chúng ta lại vững vàng, tiếp tục băng qua thác ghềnh, khúc khuỷu.
Vẻ vang thay Đảng ta, 77 năm chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vẻ vang thay lớp lớp đảng viên từ ngày thành lập Đảng đến nay đã tận trung với nước, tận hiếu với dân, xứng đáng là học trò, là đồng chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nối tiếp nhau, phát huy truyền thống của cha anh, đã vươn tới những đỉnh cao mới không chỉ về văn hoá, khoa học, công nghệ, quản lý mà nhiều người đã biểu hiện một đạo đức cách mạng mới, quyết hiến dâng sức lực và trí tuệ để đưa đất nước ta lên giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
Chúng ta cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng vì có một bộ phận đảng viên xa rời lý tưởng cao đẹp, quên đi hai chữ “suốt đời”. Họ bị lợi ích cá nhân trước mắt lôi cuốn, sa vào thực dụng, coi đồng tiền là hơn hết. Họ không còn đủ bản lĩnh để giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng.
Thật sáng suốt biết bao khi Bác Hồ chỉ rõ vào năm 1968: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”(1).
Vậy nên, hãy giữ vững và phát huy lời thề “suốt đời” dẫu biết rằng thử thách nhiều, gian nan lắm nhưng mãi vẻ vang.
____
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2002, tập 12, tr.557-558.
HÀ VĂN TẢI